Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chung kết Giọng ca xứ Nghệ 2017: Nốt thăng đêm nay...

20:20, 20/05/2017

20h10 hôm nay (20/5), tại Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm – huyện Diễn Châu, hàng ngàn khán giả đã được mãn nhãn "bữa tiệc" âm nhạc đủ thanh, đủ sắc. Đêm Chung kết Giọng hát xứ Nghệ 2017 đã gọi tên 3 thí sinh xuất sắc nhất: Lê Thị Minh Thúy (dòng nhạc Thính phòng); Lê Thị Phong (Dòng Nhạc nhẹ); Đậu Thanh Tài (Dòng nhạc Dân gian).

[links()]

Ca sỹ Minh cùng 12 thí sinh cùng hòa giọng trong ca khúc
Ca sỹ Mỹ Linh cùng 12 thí sinh cùng hòa giọng trong ca khúc "Sống như những đóa hoa"

Giọng ca Xứ Nghệ 2017 là cuộc thi do Đài PTTH Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Mường Thanh tổ chức nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng các tài năng âm nhạc trẻ.

Đại biểu dự đêm chung kết
Đại biểu dự đêm chung kết
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh NTV của Đài PT&TH Nghệ An; Đài PT&TH Hà Tĩnh; kênh VTC3 của Đài truyền hình kỹ thuật số; được trực tiếp trên kênh Youtube: truyenhinhnghean; livestream trên Facebook của truyenhinhnghean và trang điện tử SonglamPlus đồng chia sẻ.

Tới dự đêm chung kết, về phía TW có ông Hồ Xuân Hùng – Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; Trần Ngọc Chính – Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; NSND Trịnh Lê Văn – Trưởng Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các ông: Lê Minh Thông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đinh Viết Hồng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về phía Ban tổ chức Cuộc thi, có các ông/bà: Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Giám đốc Đài PTTH Nghệ An, Trần Minh Ngọc – Phó Giám đốc Đài PTHTH Nghệ An, Trưởng BTC Cuộc thi; Lê Thanh Thản - Chủ Tịch Tập đoàn Mường Thanh; Lê Hoàng Yến - TGĐ Tập đoàn Khách Sạn Mường Thanh; Nguyễn Như Ý - Đồng Trưởng BTC Cuộc thi.

Ban Giám khảo vòng chung kết Giọng ca xứ Nghệ 2017: NSND Phạm Tiến Dũng; Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo; Nhạc sỹ Tuấn Phương; Ca sĩ Mỹ Linh.
Ban Giám khảo vòng chung kết Giọng ca xứ Nghệ 2017: NSND Phạm Tiến Dũng; Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo; Nhạc sỹ Tuấn Phương; Ca sĩ Mỹ Linh.

Trong đêm chung kết, 12 thí sinh là 12 cá tính âm nhạc. Mỗi thí sinh bằng giọng hát đẹp đầy nội lực và phong cách biểu diễn đầy truyền cảm đã đem đến cho đêm chung kết một bữa tiệc âm nhạc đủ thanh, đủ sắc.

La Hoàng Quý đầy da diết, sâu lắng với “Tiếng đàn bầu”

La Hoàng Quý đầy da diết, sâu lắng với “Tiếng đàn bầu”

Nguyễn Sỹ Nhật trữ tình, đầy tự sự với câu chuyện kể
Nguyễn Sỹ Nhật trữ tình, đậm chất tự sự với câu chuyện kể "Truyền thuyết Hồ Gươm"
Lê Thị Minh Thúy vút cao đầy tâm trạng trong
Lê Thị Minh Thúy vút cao đầy tâm trạng trong "Nghe giọng hát em"
Nguyễn Văn Châu hào sảng trong khúc hoan ca
Nguyễn Văn Châu hào sảng trong khúc hoan ca "Hà Nội niềm tin và hi vọng"

Ở dòng nhạc thính phòng cổ điển, nếu La Hoàng Quý (SBD: 22) đầy da diết, sâu lắng với “Tiếng đàn bầu” (Sáng tác: Nguyễn Đình Phúc. Thơ: Lữ Giang), thì Nguyễn Sỹ Nhật (SBD: 260) trữ tình, đầy tự sự với câu chuyện kể "Truyền thuyết Hồ Gươm (Sáng tác: Hoàng Phúc Thắng). Nếu Lê Thị Minh Thúy (SBD: 34) vút cao đầy tâm trạng trong ca khúc Nghe giọng hát em (Nhạc: Đức Trịnh, Thơ: Hồng Thanh Quang), thì Nguyễn Văn Châu (SBD: 38) hào sảng trong khúc hoan ca "Hà Nội niềm tin và hi vọng" (Sáng tác: Phan Nhân).

Lê Phương Linh bốc lửa trong ca khúc
Lê Phương Linh bốc lửa trong ca khúc "Nhà quê"
Trần Thị Huấn đầy ma mị với ca khúc “Độc huyền cầm”
Trần Thị Huấn đầy ma mị với ca khúc “Độc huyền cầm”
Lê Thị Phong đã “Gọi anh” bằng cả sự khát khao...
Lê Thị Phong đã “Gọi anh” bằng cả sự khát khao...
Trần Tuấn Phi trầm ấm, xúc động trong câu chuyện
Trần Tuấn Phi trầm ấm, xúc động trong câu chuyện "Mẹ tôi"

Ở dòng nhạc nhẹ, với ca khúc “Nhà quê” (Sáng tác: Dương Như Phú) nhưng thí sinh Lê Phương Linh (SBD: 49) đã cuốn khán giả theo tiết tấu nhanh, rộn rã để gạo quê, hồn quê, người quê mang hơi thở mới mà vẫn đậm ngọt vị quê. Với ca khúc “Độc huyền cầm” (Sáng tác: Bảo Lan), thí sinh Trần Thị Huấn (SBD: 50), bằng chất giọng cao cùng phong cách biểu diễn đầy “Ma mị” đã đưa khán giả bước qua quãng trầm cô độc bằng tiếng vang trong bóng đêm. Với ca khúc “Gọi anh” (Sáng tác: Dương Thụ); cô sinh viên khoa Thanh nhạc - Học viện âm nhạc Huế - Lê Thị Phong (SBD: 60) đã không chỉ diễn bằng giọng hát, mà bằng cả ánh mắt, hình thể để “Gọi anh” bằng cả sự khát khao... Chàng trai duy nhất của dòng nhạc nhẹ Trần Tuấn Phi (SBD: 92) với ca khúc “Mẹ tôi” (Sáng tác: Trần Tiến), bằng chất giọng ấm với từng cung bậc cảm xúc đã chuyển tải xúc động câu chuyện về Mẹ.

Lê Ngọc Thúy đầy xúc cảm với “Quê hương là núi Hồng sông Lam”
Lê Ngọc Thúy đầy xúc cảm với “Quê hương là núi Hồng sông Lam”

Phan Thị Quỳnh Anh duyên dáng trong ca khúc “Duyên nợ Nghi Xuân

Phan Thị Quỳnh Anh duyên dáng rất nữ tính “níu” khán giả theo “duyên nợ Nghi Xuân"

Đậu Thanh Tài thổn thức, luyến láy trong“Nhớ về quê mẹ

Đậu Thanh Tài tạo màu sắc riêng qua ca khúc “Nhớ về quê mẹ"

 

Trần Thùy Dung đằm thắm, duyên dáng ca khúc “Buông áo em ra”
Trần Thùy Dung đằm thắm, duyên dáng ca khúc “Buông áo em ra”

Ở dòng nhạc Dân gian – Âm hưởng dân gian, cô sinh viên Nhạc viện TP Hồ Chí Minh Lê Ngọc Thúy (SBD: 09), với âm hưởng dân gian Nghệ Tĩnh đã đầy xúc cảm với biểu tượng của xứ Nghệ qua ca khúc “Quê hương là núi Hồng sông Lam” (Nhạc: Vũ Quốc Nam, lời thơ: Trịnh Văn Vinh). Với ca khúc “Duyên nợ Nghi Xuân" (sáng tác Ngọc Thịnh), Phan Thị Quỳnh Anh (SBD: 20), bằng sự duyên dáng rất nữ tính, trên chất lượng dân gian hiện đại đã “níu” khán giả theo “duyên nợ” vùng quê Nghi Xuân của cô giáo mầm non. Gương mặt quen của Cuộc thi này, với sự luyến láy đặc trưng của dòng dân gian, Đậu Thanh Tài (SBD: 66) đã tạo màu sắc riêng qua ca khúc “Nhớ về quê mẹ" (sáng tác Vân Đông). Trần Thùy Dung (SBD: 75), với sự đằm thắm của người con gái xứ Nghệ đã thể hiện một cách duyên dáng ca khúc “Buông áo em ra” (Sáng tác: Hoàng Thành).

Hơn 2 giờ đồng hồ, khán giả đã thực sự “mãn nhãn” với “bữa tiệc” âm nhạc. Mỗi tiết mục là một gam màu riêng biệt tạo nên một bức tranh tổng thể đầy màu sắc trong đêm chung kết Giọng ca xứ Nghệ 2017 bởi top 4 “cân sức cân tài”...

Trao giải Nhất cho các thí sinh: Lê Thị Minh Thúy, Lê Thị Phong, Đậu Thanh Tài
Trao giải Nhất cho các thí sinh: Lê Thị Minh Thúy, Lê Thị Phong, Đậu Thanh Tài

Giải Nhất Chung kết Giọng hát xứ Nghệ 2017 đã xướng tên 3 thí sinh: Lê Thị Minh Thúy (dòng nhạc Thính phòng, SBD: 34); Lê Thị Phong (Dòng Nhạc nhẹ, SBD: 60); Đậu Thanh Tài (Dòng nhạc Dân gian, SBD: 66). Ba thí sinh này sẽ là đại diện của tỉnh Nghệ An tham gia Liên hoan Tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai 2017 khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trao giải Nhì cho các thí sinh: Nguyễn Sỹ Nhật, Lê Phương Linh, Phan Thị Quỳnh Anh
Trao giải Nhì cho các thí sinh: Nguyễn Sỹ Nhật, Lê Phương Linh, Phan Thị Quỳnh Anh

Giải Nhì cho các thí sinh: Nguyễn Sỹ Nhật (dòng nhạc Thính phòng, SBD: 26); Lê Phương Linh (Dòng nhạc nhẹ, SBD: 49); Phan Thị Quỳnh Anh (Dòng nhạc Dân gian, SBD: 20).

Trao giải Ba cho các thí sinh: La Hoàng Quý, Trần Thị Huấn, Trần Thùy Dung
Trao giải Ba cho các thí sinh: La Hoàng Quý, Trần Thị Huấn, Trần Thùy Dung

Giải Ba được trao cho các thí sinh: La Hoàng Quý (dòng nhạc Thính phòng, SBD: 22); Trần Thị Huấn (Dòng nhạc nhẹ, SBD: 50); Trần Thùy Dung (Dòng nhạc Dân gian, SBD: 75).

Trao giải Khuyến khích cho các thí sinh: Nguyễn Văn  Châu, Trần Tuấn Phi, Lê Ngọc Thúy (Dòng nhạc nhẹ, SBD: 06).
Trao giải Khuyến khích cho các thí sinh: Nguyễn Văn Châu, Trần Tuấn Phi, Lê Ngọc Thúy (Dòng nhạc nhẹ, SBD: 06).

Giải Khuyến khích được trao cho các thí sinh: Nguyễn Văn  Châu (dòng nhạc Thính phòng, SBD: 38); Trần Tuấn Phi (Dòng nhạc nhẹ, SBD: 92); Lê Ngọc Thúy (Dòng nhạc nhẹ, SBD: 06).\

Trao giải cho thí sinh được bình chọn nhiều nhất: Lê Ngọc Thúy
Trao giải cho thí sinh được bình chọn nhiều nhất: Lê Ngọc Thúy

Thí sinh Lê Ngọc Thúy (Dòng nhạc nhẹ, SBD: 06) là thí sinh có số lượt người bình chọn nhiều nhất với tỷ lệ bình chọn 28,7%.

3 số điện thoại ngẫu nhiên nhận được giải thưởng của BTC, đó là: 01285 678 929; 0946 341 240; 01646 603 162.

Cuộc thi Giọng hát xứ Nghệ 2017 đã khép lại. Mỗi thí sinh đã là một nốt thăng đêm nay bởi sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả. Từ đây, những ngôi sao mới sẽ được chấp cánh trên bầu trời âm nhạc...

(Lê Trang - Văn Nhân)