Có những phận người sống cả một đời lam lũ… nhưng đến lúc tuổi già vẫn chưa thể có lấy một ngày thảnh thơi. Và lúc này, cái nghèo cũng không còn đáng sợ bằng cái khổ với cảm giác bế tắc khi cuộc sống không nhìn thấy tương lai. Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Ất, xóm Hoa Sơn 2 xã Vĩnh Tường, Nghệ An.
MỌI SỰ GIÚP ĐỠ XIN GỬI VỀ
Bà Nguyễn Thị Ất
Địa chỉ: Xóm Hoa Sơn 2, xã Vĩnh Tường, tỉnh Nghệ An.
STK: 3619 205 345 73
Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank).
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin