Chúng tôi làm phim về TBT Lê Hồng Phong ở Côn Đảo
Theo đúng kịch bản của anh Trần Duy Ngoãn – GĐ - TBT, buổi sáng ngày khởi hành, chúng tôi lên khu lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên để thực hiện những cảnh quay đầu tiên. Được tin về chuyến làm phim đầy ý nghĩa này, các đồng chí lãnh đaọ huyện uỷ, UBND huyện Hưng nguyên cũng có mặt từ sáng sớm, đón chúng tôi trong khuôn viên Nhà lưu niệm.
Thắp nén hương thơm trước bàn thờ đồng chí Tổng bí thư, bày tỏ tâm nguyện của những người làm báo PTTH Nghệ An muốn được thêm một lần hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời về tấm gương hy sinh cao cả của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, quê hương Hưng Nguyên nói riêng, Đảng bộ, nhân dân Nghệ An nói chung vô cùng vinh dự, tự hào về đồng chí Lê Hồng Phong.
Đã từng có rất nhiều thước phim quay về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong. Thê nhưng, đối với Đài PTTH Nghệ An, có lẽ đây là đợt làm phim có qui mô lớn nhất. Chúng tôi dự kiến có cảnh quay ở cả 3 địa điểm chính là quê hương, nơi đồng chí Lê Hồng Phong có những năm tháng tuổi thơ và những ngày hoạt động cách mạng đầu tiên; TP Hồ Chí Minh - nơi đồng chí hoạt động bí mật, bị địch bắt, kết án tử hình, và Côn Đảo - nơi đồng chí có những ngày hoạt động cách mạng sôi nổi và trút hơi thở cuối cùng trong xà lim của thực dân Pháp.
Chúng tôi quyết định đến Côn Đảo bằng đường biển để tích luỹ thêm những cảm xúc về khoảng cách địa lý cũng như hành trình gian nan mà các chiến sĩ cách mạng bị địch lưu đày ra Côn Đảo. Tất nhiên, điều kiện và phương tiện đi biển hiện nay của chúng tôi thuận lợi và tốt hơn rất nhiều lần trước. Buổi chiều trước khi lên tàu ở cảng Cát Lở - TP Vũng tàu, đoàn làm phim may mắn được anh Doãn - một người con của quê hương Hưng Thông, Hưng nguyên, từng có quãng thời gian dài làm Chủ tịch, Bí thư huyện Côn Đảo, nay là UVBTV Tỉnh uỷ, chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu, đón về nhà riêng chiêu đãi món cháo gà quê hương. Anh kể cho chúng tôi nghe khá nhiều câu chuyện, những kỷ niệm buồn vui về Côn Đảo, mảnh đất thiêng liêng mà anh từng gắn bó máu thịt và luôn xem là quê hương thứ 2 của mình. Anh rất tiếc là vì bận công việc, không thể đi cùng chúng tôi ra Côn Đảo chuyến này.
![]() |
| Chúng tôi quyết định đến Côn Đảo bằng đường biển để tích luỹ thêm những cảm xúc về khoảng cách địa lý cũng như hành trình gian nan mà các chiến sĩ cách mạng bị địch lưu đày ra Côn Đảo |
![]() |
| Côn Đảo hoang sơ và hùng vĩ... |
5h chiều, chúng tôi lên tàu Côn Đảo 09 cùng khoảng vài trăm hành khách. Và sau một đêm lắc lư cùng con sóng, những trải nghiệm đầy thú vị trên biển, 5h sáng ngày hôm sau tất cả mọi người đều đổ lên bong tàu để đón bình minh, để được ngắm nhìn Côn Đảo dần hiện ra trong màn sương sớm. Một cảnh tượng thật hoang sơ và hùng vĩ. Côn Đảo hiện lên dưới những tia nắng đầu tiên chiếu rọi, như một toà lâu đài xanh, nguy nga trấn giữ giũa vùng trời vùng biển bao la phía Đông Nam của Tổ quốc. Ngoài trưởng đoàn Trần Duy Ngoãn, những thành viên còn lại trong đoàn đều rất háo hức vì đây là lần đầu tiên được đặt chân lên Côn Đảo - một địa chỉ đỏ vẫy gọi mà bất cứ ai cũng mong có được một lần đến thăm. Mọi cảm giác nôn nao vì sóng biển trên một chặng đường dài dường như tan biến. Chúng tôi say sưa ghi lại những thước phim, những hình ảnh đẹp nhất của một ngày mới bắt đầu trên hòn đảo anh hùng.
Sáng ngày đầu tiên, trong cuộc gặp gỡ với Lãnh đạo huyện uỷ, UBND huyện và một số trưởng phòng ban chuyên môn của huyện Côn đảo, chúng tôi đã thống nhất được lịch trình làm việc, điều chỉnh lại một số nội dung kịch bản cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay của Côn Đảo. Ngay sau đó, đoàn làm phim chia làm 2 kíp. Kíp 1 do tôi làm đạo diễn, phóng viên Lê Dung và Ngọc Dũng của phòng Chuyên đề làm biên tập và quay phim, Hoàng Sơn làm tổ chức sản xuất. Kíp 2 do anh Ngoãn làm đạo diễn, phóng viên Tô Giang và Hồng Sơn làm biên tập và quay phim, Hữu Lệ làm tổ chức sản xuất. Cả 2 nhóm phối hợp làm việc theo kịch bản, cuối ngày về cùng trao đổi, bổ sung, bàn bạc chương trình làm việc của ngày hôm sau.
Có thể nói, để thể hiện được quãng thời gian hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong tại Côn Đảo, có rất ít tư liệu. Chúng tôi được chị Nguyễn Thị Thu Yến - Phó phòng nghiệp vụ và chị Nguyễn Thanh Vân - Trưởng Ban quản lý di tích Côn Đảo hướng dẫn, giúp đỡ tận tình. Chúng tôi dành khá nhiều thời gian để ghi lại những dấu tích cuối cùng của đồng chí Lê Hồng Phong như xà lim số 5 ở banh II - nơi đồng chí trút hơi thở cuối cùng và ngôi mộ khang trang của đồng chí Lê Hồng Phong tại khu B của Nghĩa trang Hàng Dương, dưới chân núi Chúa. Phía sau ngôi mộ là một cây phượng, tán lá sum suê, đỏ rực những chùm hoa, gợi nhớ về tinh thần rực lửa của người chiến chiến sĩ cộng sản. Nơi đây, hàng ngày đều có rất nhiều đoàn khách đến viếng. Hôm chúng tôi ghi hình tại khu mộ đồng chí Lê Hồng Phong, đoàn cán bộ Bộ công an do Thứ trưởng thường trực Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu cũng đến thắp hương và đồng chí Thượng tướng đã vui vẻ trả lời phỏng vấn của chúng tôi, bày tỏ niềm xúc động, biết ơn đối với đồng chí nguyên Tổng bí thư của Đảng.
![]() |
| Thu Yến (mặc áo dài) - Thuyết minh viên Bảo tàng Côn Đảo giúp chúng tôi trong quá trình tác nghiệp |
Phải đến tận nơi, trực tiếp chứng kiến những gì mà các chiến sĩ cộng sản trong đó có đồng chí Lê Hồng Phong phải gánh chịu dưới chế độ giam cầm tàn bạo của kẻ địch, chúng tôi mới thấm thía đựoc phần nào nỗi nhục mất nước và càng cảm phục biết bao tinh thần đấu tranh dũng cảm kiên trung của các thế hệ cha anh đi trước. Họ đã xả thân mình, không tiếc máu xương của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc cho cuộc sống hoà bình hôm nay. Tinh thần và khí phách của những người cộng sản như: Lê Hồng Phong; Vũ Văn Hiếu, Nguyễn Thị Minh Khai; Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi… đã khiến quân thù khiếp sợ. Nhiều tư liệu lịch sử còn ghi lại, trong suốt 2 năm bị giam cầm cấm cố ở địa ngục trần gian Côn Đảo, đồng chí Lê Hồng Phong đã thể hiện cốt cách của một chiến sĩ cộng sản kiên trung, vừa đấu tranh không khoan nhượng với kẻ địch, vừa là thủ lĩnh tinh thần, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin, đào tạo, rèn luyện cán bộ, gây dựng phong trào cách mạng trong các nhà tù Côn Đảo… Những giây phút cuối cùng, đồng chí Lê Hồng Phong còn gửi đến các đồng chí đồng đội của mình một niềm tin sắt đá về thắng lợi của cách mạng.
![]() |
![]() |
| Nhiệm vụ của chúng tôi là không bỏ sót tư liệu |
![]() |
| Chúng tôi phỏng vấn ông Lê Xá - phó chủ tịch UBND huyện Côn Đảo |
Tất cả những chi tiết và cảm nhận đó, chúng tôi đều cố gắng ghi nhận và chuyển tải đến khán giả qua từng cảnh quay, từng câu chữ lời bình trong suốt 9 tập phim về Côn Đảo, về đồng chí lê Hồng Phong những ngày cuối cùng trên Côn đảo. Phim sẽ đến với khán giả NTV vào đầu tháng 9 năm nay, đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong.
![]() |
| Một chuyến đi đầy ắp những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời làm báo của chúng tôi |
Trong suốt hành trình gần 8 ngày làm phim trên Côn Đảo, chúng tôi đã tìm hiểu thông tin về những di tích lịch sử, những địa danh lịch sử ở Côn Đảo. Chúng tôi còn được đi thăm hầu hết các danh thắng nổi tiếng, tiếp xúc với rất nhiều nhân chứng sống, những người dân trên thị trấn huyện Côn Đảo. Côn Đảo đang từng bước chuyển mình từ một vùng đất được mệnh danh là “địa ngục trần gian” để trở thành một thiên đường đảo ngọc trong sự quan tâm và tình cảm đặc biệt mà nhân dân cả nước dành cho Côn Đảo. Trong đó, tình cảm gắn bó thân thiết giữa quê hương đồng chí Lê Hồng Phong và Côn Đảo, nơi yên nghỉ của đồng chí, là tình cảm đặc biệt như lời của anh Lê Xá - phó chủ tịch UBND huyện Côn Đảo nói với chúng tôi hôm chia tay.
Một chuyến đi đầy ắp những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời làm báo của chúng tôi.
(Bài: Trần Ngọc; Ảnh: Trần Lan Anh)







