Ấn tượng MC Thu Hằng
![]() |
|
| MC Thu Hằng |
Lựa chọn số 1 của NTV.
Gọi như thế, Thu Hằng thấy ngượng, bởi Hằng là quân số chính thức của Đài PTTH Nghệ An mới chỉ 2 năm. Nhưng gương mặt MC Thu Hằng thì đã “nhẵn” sóng hơn 5 năm, mà có thể còn lâu hơn thế… Với lứa tuổi thiếu nhi là một chị Hằng hát hay múa dẻo. Với các bạn sinh viên là Thu Hằng nói “Lời yêu thương”. Với thính giả nghe đài là PTV Thu Hằng ở nhiều chương trình phát thanh của NTV. Còn với bạn xem truyền hình cả nước sẽ thấy một Thu Hằng đài các, thân thiện trong nhiều chương trình để lại dấu ấn lớn như Khai mạc Liên hoan dân ca ví giặm 2012, Khai mạc Lễ hội Vua Mai và kỷ niệm 1.300 khởi nghĩa Hoan Châu trên sóng VTV và nhiều chương trình khác của Đài PTTH Nghệ An.
Có lẽ, từ niềm đam mê văn hóa văn nghệ thuở nhỏ là cơ sở để Hằng chắp cánh cho sự nghiệp sau này của mình. Còn nhớ, khi chương trình “Lời yêu thương” mới ra mắt khán giả NTV, mỗi ngày, Hằng và bạn dẫn (Duy Anh) đã nhận được không biết bao bao nhiêu là thư của khán giả, ngoài tâm sự với MC, khán giả còn yêu cầu nhiều bài hát ở nhiều thể loại khác nhau. Với “list” bài hát dài vô tận của mình, Hằng có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu ấy. Và “Lời yêu thương” đã trở thành chiếc cầu chở yêu thương đi khắp mọi nơi, đến với mọi người…
Điểm nổi bật của MC Thu Hằng là khả năng tương tác giữa sân khấu với hội trường. Hằng đặc biệt giỏi trong việc tạo hiệu ứng sân khấu với nhân vật và khán giả. Một nhân vật khi được MC mời lên trò chuyện, ánh mắt, nụ cười, cách gợi mở vấn đề nhẹ nhàng, linh hoạt của Hằng đã khiến nhân vật có thể nói rất thật, nói say sưa, mà có lúc, đạo diễn phải ra tín hiệu dừng…
Thu Hằng là một người làm chủ sân khấu tốt. Hằng tuân thủ đúng kịch bản nhưng cũng biết tung hứng một cách thông minh để sân khấu và khán giả luôn có điểm tương đồng. Nhiều cộng sự của Hằng cũng gọi vui là “Hằng lì” cũng bởi khả năng này.
Thử thách với MC trẻ.
Lần đầu tiên, Đài PTTH Nghệ An tổ chức sân chơi trên truyền hình với tên gọi “Quê mình xứ Nghệ” nhằm giới thiệu và quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của quê hương; tạo mối đoàn kết giữa nhân dân và đặc biệt để mỗi địa phương, vùng miền lại có thể duy trì và phát huy được những nét văn hóa đặc sắc của mình thông qua những lời ca tiếng hát, các trò chơi dân gian... MC trẻ Thu Hằng lại được đối mặt với thử thách mới. Khác với một MC trên sân khấu với kịch bản, góc quay chi tiết, ở sân chơi này, Hằng vừa là một người dẫn chương trình, vừa là một hoạt náo viên để lôi kéo không chỉ người chơi mà cả người xem cùng nhập cuộc một cách sôi động. Những số đầu tiên của chương trình đang được thực hiện tại xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên. Mặc chiếc áo bà ba giản dị, Hằng vừa hứng thú với hình ảnh mới của bản thân, vừa “kết” những màn đối đáp trên chất liệu dân gian, những làng nghề truyền thống xứ Nghệ…
![]() |
| MC Thu Hằng trong chương trình "Quê mình xứ Nghệ" ghi hình tại Hưng Nguyên (Ảnh: Mai Linh) |
Vừa làm việc, vừa khám phá… MC Thu Hằng đã cùng ê kip thực hiện chương trình “Quê mình xứ Nghệ” sáng tạo kịch bản để phù hợp với sân chơi dành riêng cho nhà nông. Đây không phải là một chương trình được “đo ni đóng dày” mà là một chương trình mở trên một format có sẵn nên người dẫn phải hiểu được bản chất của trò chơi và cảm xúc của người chơi để thay đổi giọng dẫn, cách dẫn một cách linh hoạt.
Chương trình về nhà nông là một thử thách mới với MC người thành phố “xịn” Thu Hằng.
Học cách cân bằng cuộc sống.
Thấy Hằng nói, cười, “bắn súng liên thanh” trên cả 2 sóng phát thanh và truyền hình của Đài PTTH Nghệ An, ít người biết, Hằng có một tuổi thơ khá thiệt thòi. Cuộc sống gia đình quá vất vả, bố mẹ Hằng tìm cách đi xuất khẩu lao động từ khi Hằng 6 tuổi. Chị gái của Hằng, hơn Hằng 9 tuổi đã phải thay bố mẹ chăm các em. Hằng xúc động khi nói về tuổi thơ của mình với lời biết ơn vai trò “2 trong 1” ở chị gái mình. Chị của Hằng, dù khốn khó đến đâu vẫn luôn cố gắng để Hằng được tham gia sinh hoạt ở Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức, để Hằng được hát, được múa, được kể chuyện, ngâm thơ… Những lời đàm tiếu, dị nghị về gia đình Hằng ngày ấy cũng được chị mình giải tỏa hết, rằng bố mẹ ở gần con đã yêu thương con rất nhiều, bố mẹ ở xa thì yêu thương nhân lên bội phần, không đong, đo, đếm được…
Vào ĐH Vinh, là SV khoa Ngoại ngữ, Hằng năng nổ với các hoạt động Đoàn, Hội của trường. Tập tành làm MC cũng từ đây…
Hết năm học thứ 2, Đài PTTH tỉnh thi tuyển dẫn chương trình, Hằng mạnh dạn nộp đơn, thử tìm một cơ hội mới cho mình. Xa bố mẹ từ nhỏ cũng đã cho Hằng cái tính tự lập, hơn nữa biểu diễn văn nghệ nhiều đã cho Hằng sự tự tin trên sân khấu đã giúp Hằng chiến thắng cuộc thi này và trở thành CTV của NTV.
Một cô SV đi làm trong một cơ quan báo chí chuyên nghiệp là một thử thách lớn với Hằng. Nhưng được sự dìu dắt, yêu thương của mọi người, Hằng đã trưởng thành qua từng chương trình, và cơ bản nhất, vẫn đảm bảo được việc học tập những năm cuối ĐH và ra trường với tấm bằng loại khá, được kết nạp vào Đảng CSVN…
Hiện tại, Hằng vui vì được sống với công việc yêu thích, hạnh phúc với cặp công chúa sinh đôi bé nhỏ của mình, được ông bà nội chăm bẵm để mẹ MC đi làm. Hằng tâm sự, thời gian nghỉ sinh, Hằng nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ cái micro lắm, cứ mong ngóng ngày tái xuất… Và ánh mắt trong veo, cái miệng yêu của hai bé sinh đôi lại cho Hằng những dự định mới.
Hằng cho hay, với Hằng, việc cân đối giữa gia đình và công việc không đến nỗi quá khó khăn khi mình biết yêu thương và chia sẻ. Gia đình và công việc sẽ bổ trợ, chắp cánh cho nhau để cuộc sống trở nên thăng hoa, hạnh phúc.
(Hoàng Lê Kim Bảo)



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin