Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cuộc sống hôm nay cần lắm những con người như thế!

19:20, 04/10/2013
(truyenhinhnghean.vn) Những ngày qua, trong nhân dân và trên các trang báo, các trang mạng xã hội nhắc rất nhiều đến ông Nguyễn Tài Dũng với sự thương xót và cảm phục, một con người không quản ngại sự hiểm nguy giữa dòng nước xiết để kịp thời mang hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ Hoàng Mai.

 

Tối khuya ngày 1/10, nhiều đồng nghiệp, người thân, bạn bè bàng hoàng khi nhận hung tin: Trong khi thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp của tỉnh về việc ứng cứu cho đồng bào bị bão lụt ở thị xã Hoàng Mai, ông Nguyễn Tài Dũng - Phó Giám đốc Sở Công thương đã bị nước lũ cuốn trôi. Rất nhiều người dân có mặt tại hiện trường sáng 02/10 đã không cầm được nước mắt khi thi thể của ông Dũng được đưa ra giữa những thùng mì tôm vỡ vụn trong chiếc xe 7 chỗ.

 

 
Thi thể ông Nguyễn Tài Dũng được phát hiện ở tư thế ngồi trên hàng ghế phía trước cùng hàng cứu trợ bà con vùng lũ TH Hoàng Mai (Ảnh: Nguyễn Như Khôi)

 

Ông Nguyễn Hoàng Hà - người dân Thị xã Hoàng Mai nói trong xúc động: Bão lụt và nước dâng cao mà một người cán bộ tận tâm hết lòng vì cuộc sống của người dân vùng lũ lụt. Bản thân tôi vô cùng thương tiếc, biết ơn những người cán bộ như thế…

 

Dưới cơn mưa chiều không ngớt, hàng trăm bạn bè đồng nghiệp, người thân và cả rất nhiều người chưa một lần quen biết, lặng lẽ, đau đớn đưa thi thể của ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương. Bà Phạm Thị Hà, vợ người quá cố cùng hai người con trai đã quá sức chịu đựng về nỗi đau mất mát đột ngột và quá lớn. Dòng tin nhắn giản dị yêu thương vào cuối buổi chiều, như bao ngày với vợ: “Em ăn cơm đi, không phải để phần vì anh đi công tác gấp” không thể ngờ rằng đó là là lời vĩnh biệt.

 

Ông Nguyễn Tài Dũng từng có câu thơ "cảm ơn cuộc đời", và biết bao người trong cuộc đời này nói lời biết ơn ông...

 

Ông Nguyễn Tài Dũng sinh ra trong một gia đình khoa bảng của xứ Nghệ, dòng họ Nguyễn Tài ở làng quê nghèo xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương. Dòng họ này có 4 chi, lấy 4 chữ “Công – Danh – Tài - Đức” làm tên lót như để nhắc nhở cháu con trong dòng họ phải luôn làm người có ích cho đất nước. Bố mất sớm, một mình mẹ tảo tần, chắt chiu nuôi nấng hai chị em lớn khôn trong sự đùm bọc của xóm làng. Có lẽ, chính vì sinh ra, lớn lên trong hoàn cảnh khốn khó nhưng đầy ắp sự chở che ấy mà trong ông thấm đẫm tình yêu thương, giản dị, gần gũi với mọi người. Ngày li biệt, người mẹ già đã ngoài 80 tuổi khóc tiễn đưa con trong nỗi đau tột cùng…

 

Bà Chu Thị Mai Phương - làng Thượng Thọ, xã Thanh Văn, Thanh Chương nhớ về người con của làng quê nghèo này bằng tình cảm trân trọng: Anh Dũng là một người rất  giản dị, chân thành và đầy trách nhiệm, được bà con trong làng rất quý mến.

 

Cuộc sống hôm nay cần lắm những con người như ông!

 

Gắn liền với công việc chuyên môn, ông Nguyễn Tài Dũng là thành viên Ban phòng chống bão lụt của tỉnh. Trên mọi nẻo đường, ở những nơi xung yếu nhất luôn có mặt của ông để kịp thời chia sẻ cùng người dân những khó khăn mất mát do bão lũ. Tấm gương của ông được bạn bè, đồng nghiệp cảm phục. Lãnh đạo các cấp chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình ông Nguyễn Tài Dũng, ghi nhận những đóng góp, hy sinh của một cán bộ tận tuỵ vì dân, vì nước.

 

Xứ Nghệ - miền quê nghèo đầy thiên tai, bão lũ. Những khó khăn, mất mát do cơn bão số 10 gây ra rồi sẽ vơi đi nhờ nỗ lực không mệt mỏi của cấp uỷ, chính quyền và mỗi một người dân, sự chia sẻ giúp đỡ của đồng bào cả nước. Nhưng nỗi đau thương về ông, hình ảnh không quản hiểm nguy để đến với người dân vùng lũ, cùng tấm gương tận tuỵ vì dân vì nước của ông Nguyễn Tài Dũng sẽ luôn được mọi người nhớ tới. Cuộc sống hôm nay cần lắm những con người như thế.

 

 

 

Ông Nguyễn Tài Dũng (SN 1962), quê quán: xóm 4, xã Thanh Văn (huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Những ngày công tác tại TP Vinh, ông Dũng đã gặp và nên duyên vợ chồng với bà Phạm Thị Hà và có hai con. Con đầu là anh Nguyễn Tài Vinh (SN 1989, Kỹ sư xử lý môi trường, ở Hà Nội), con thứ là Nguyễn Tài Tuấn (SN 1994, sinh viên Đại học Hà Nội). 

Năm 1982-1987: Ông Dũng là công nhân, tổ trưởng sản xuất, trưởng ca, quản đốc phân xưởng Nhà máy Dệt Minh Khai - Vinh - Nghệ An. 

Năm 1988: Học ngoại ngữ tại khoa dự bị trường ĐH Công đoàn Hà Nội. 

Từ 10/1988-1992: Học Đại học Công đoàn Liên Xô, khoa Kinh tế. 

Từ 1992-1995: Học bằng hai tại Học viện Quan hệ lao động, Liên bang Nga.

Năm 1996- 2006: Chuyên viên, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn ngành Thương mại. Uỷ viên BCH, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.

Từ năm 2006 - 5/2008: Phó Giám đốc Sở Thương mại; Uỷ viên Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương.

Từ 5/2008 đến nay: Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An; Uỷ viên Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương.
Đã được tặng thưởng:
- Huy chương vì sự phát triển ngành Thương mại Việt Nam; Huy chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn.
- Bằng khen của Bộ Thương mại năm 2004;
- Bằng khen của UBND tỉnh năm 2009;
- Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2010;
- Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở 05 năm liên tục từ 2007 - 2011.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 

(Bùi Thọ)