Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Một di tích lịch sử quốc gia kêu cứu

16:35, 11/11/2013
(truyenhinhnghean.vn) Trong cao trào cách mạng 1930-1931, tại huyện Hưng Nguyên, Xứ uỷ Trung Kỳ đã chọn nhà ông Hoàng Viện làm nơi hoạt động để chỉ đạo phong trào cách mạng. Với giá trị lịch sử ấy, năm 1991, di tích này đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử Cách mạng quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay, di tích này đang xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ trở thành phế tích.

 

Một di tích lịch sử quốc gia gần như bị bỏ hoang…

 

Ít ai biết được rằng, đây từng là nơi nuôi giấu cán bộ tham gia hoạt động cách mạng trong những ngày địch truy lùng gắt gao nhất. Cách mạng thành công, ngôi nhà này được giao cho Nhà nước bảo quản. Ông Hoàng Văn Thước là cháu đích tôn của ông Hoàng Viện và cũng chính là người đã hơn 4 năm nay được giao nhiệm vụ trong coi và bảo vệ di tích. Trước sự xuống cấp của di tích, ông Thước rất lo lắng, mong muốn được các cấp ngành nhanh chóng tu sửa để trả về đúng giá trị vốn có của di tích.

 

Di tích chỉ còn lại có ngôi nhà ngang 3 gian

 

Di tích này đã xuống cấp và không được tu sửa từ rất nhiều năm nay. Trước đây, ông Hoàng Viện có hai ngôi nhà. Nhà trên có 5 gian được ngăn thành hai phòng, phòng trong có gác xép làm nơi ăn nghỉ cho cán bộ, phòng ngoài là nơi hội họp, tiếp khách. Phía sau nhà có cửa thông ra núi Nhón. Ngôi nhà ngang nhỏ hơn có 3 gian để nấu ăn. Đến nay, di tích chỉ còn lại có ngôi nhà ngang.

 

 

Một thực tế, ngôi nhà cũng đã bị mối mọt đục rỗng ăn dần từ cột, kèo, cửa vào đến vách bên trong và có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào. Trong những đợt mưa bão vừa qua, sau các đợt kiểm tra của ngành văn hóa và lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, UBND xã Hưng Châu được giao nhiệm vụ bảo vệ để chống sập. Những cọc tre đã được chống tạm để làm nhiệm vụ bất khả thi.

 

Mối mọt đã đục rỗng cột, kèo, cửa... của di tích

 

Bên cạnh đó, rất nhiều bức ảnh quý về các chiến sĩ cách mạng Xứ ủy Trung Kỳ nay cũng đã hoen ố, dỡ bỏ rải rác ở các góc nhà đang mục nát theo thời gian. Gắn liền với việc in ấn báo “Lao khổ”, “Tiến lên” năm 1930 được phát hành kịp thời cổ vũ tinh thần đấu tranh cho quần chúng nhân dân đến nay cũng chỉ còn lại những kỷ vật ít ỏi, đó là chiếc mâm thau, nồi đồng, con dấu và chiếc bàn là sắt sét rỉ.

 

 
Không được  bảo quản, các hiện vật của di tích cũng bị hoen ố theo thời gian

 

Trao đổi với lãnh đạo Ban quản lý di tích tỉnh, ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban quản lý di tích tỉnh Nghệ An cho biết: Sau khi được đề nghị tu bổ cấp thiết và đưa vào dự án tôn tạo và trùng tu di tích nhưng trong quá trình thực hiện, đối với các công trình văn hóa phải phê duyệt qua rất nhiều cấp nên quá trình thực hiện bị chậm. Ông Thanh cũng hứa, trong thời gian tới, ngành sẽ đẩy nhan tiến độ để xây dựng di tích xứng đáng với công trạng của các bậc tiền nhân và phát huy giá trị di tích để giáo dục truyền thống lâu dài.

Huyện Hưng Nguyên cũng đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh đề nghị ngành chức năng sớm thực hiện dự án tu bổ, nâng cấp di tích lịch sử nhà ông Hoàng Viện. Bộ VHTT&DL cũng đã thỏa thuận cho thực hiện dự án và giao cho Sở VHTT&DL tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ với gia đình và nhân dân địa phương để thống nhất phương án, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai.

Tuy nhiên, trong khi chờ dự án được triển khai thì chính quyền địa phương và ngành văn hóa cần có những động thái cấp bách để gìn giữ các hiện vật, ngăn chặn kịp thời sự hư hỏng của di tích. 

(Bùi Thọ)