Bố Tu ở Nậm Càn
Là một xã vùng biên khó khăn của huyện Kỳ Sơn, với diện tích trên 90km2, Nậm Càn có 7 bản, 300 hộ dân và hơn 2800 nhân khẩu, 100% người dân là đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo ở đây còn cao.
Hơn 60 năm sống ở đất Nậm Càn, già Tu thấu hiểu từng tấc đất con người ở đây. Trăn trở từ khi còn là cán bộ, già đã tự đọc, tự học rồi đi các địa phương khác tìm hiểu để về chỉ bảo cho dân bản học cách làm lúa nước, cải tạo vườn tạp trồng rau, chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm. Đến nay, làm lúa nước ở không còn xa lạ với người Mông ở Nậm Càn nữa. Trong các bản cũng đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế theo hướng trang trại cho thu nhập khá, như gia đình chị Lầu Y Kia mới lên sống ở bản Liên Sơn được một năm nhưng đã có 17 con lợn, gia đình chị còn tính chăn nuôi trâu bò lợn gà hàng hoá để có kinh tế nuôi con ăn học.
![]() |
| Già Tu (áo trắng, đứng) hướng dẫn bà con làm kinh tế trang trại |
Đối với mỗi người Mông ở Nậm Càn, già Tu như một người thân trong nhà. Già luôn nỗ lực hết mình để cùng đồng bào vượt qua khó khăn, cùng với các cán bộ vận động nhân dân thực hiện tốt lối sống văn minh, bỏ đi những hủ tục lạc hậu, nắm bắt tình hình để chỉnh sửa…
Trách nhiệm với đồng bào, bản làng và với những tấc đất biên cương nên già Lầu Vả Tu đã được người Mông tín nhiệm ngay từ khi già còn là chủ tịch xã. Thượng Tá Nguyễn Thế Dương - Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Càn đánh giá: Với ý thức trách nhiệm của một người cao tuổi, một cán bộ đảng viên lâu năm đã nghỉ hưu tại địa bàn thì già Tu tiếp tục phát huy ý thức, vai trò trách nhiệm của mình để vận động, tuyên truyền, thuyết phục đồng bào chấp hành mọi đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, động viên con cháu tích cực học tập để nắm bắt được cái chữ, có kiến thức văn hóa để xây dựng quê hương, động viên cán bộ chiến sỹ đơn vị phối hợp với bà con dân bản xây dựng địa bàn trong phạm vi biên giới.
![]() |
| Già Tu luôn nhắc nhở con cháu gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc Mông |
Trong quá trình phát triển giao thoa giữa cũ, mới, các vùng miền, già Tu vẫn thường xuyên khuyên các thanh thiếu niên người Mông nên giữ lấy bản sắc của mình. Những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Mông cần lưu giữ để khỏi bị mai một. Già Tu tâm sự: Bản thân tôi nghĩ, đất ở đây là đất mình nên mình phải bảo vệ bản làng, biên giới và vận động bà con đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tìm cách làm ăn để phát triển kinh tế cho gia đình và vận động bà con cho con cháu đi học đầy đủ, sau này dựng xây bản làng cho văn minh hơn.
Những tình cảm và uy tín của già như rễ cây to lan rộng và bám chắc trong cộng đồng người Mông ở Nậm Càn. Chính những tình cảm yêu bản làng đó của già Tu đang càng ngày đưa Nậm Càn trở thành điểm sáng của vùng biên trong phát triển kinh tế - xã hội ở Kỳ Sơn.
(Ngọc Hải)


