![]() |
| Từ lâu, những con thác ở miền Tây không chỉ là thắng cảnh đẹp mà còn là nơi “giải nhiệt” quen thuộc của người dân vùng cao. Trong ảnh: Người dân và du khách “giải nhiệt” tại thác Khe Kèm. Ảnh: Sách Nguyễn |
![]() |
| Nhắc đến những điểm đến nổi tiếng, không thể không kể tới thác Khe Kèm (Môn Sơn). Đây được xem là dải lụa trắng giữa đại ngàn bởi dòng nước đổ từ độ cao hàng trăm mét qua nhiều tầng đá giữa rừng nguyên sinh xanh thẳm. Ảnh: Đình Tuyên |
![]() |
| Thác Rồng cũng là điểm đến hấp dẫn ở xã Mường Lống. Ảnh: Nguyễn Đạo |
![]() |
| Sau một ngày lao động giữa nắng nóng gay gắt, nhiều người lại tìm về khe suối, thác nước để được đắm mình trong dòng nước trong veo, mát lạnh. Trong ảnh: Thiếu nữ dân tộc Thổ bên mó nước ở xã Nghĩa Xuân. Ảnh: Nguyễn Đạo |
![]() |
| Thác Mưa, nơi vẻ đẹp hoang sơ của dòng thác giữa đại ngàn biên giới đã hấp dẫn nhiều du khách từng đến và chưa được đến nơi đây. Những ngày nắng nóng, Thác Mưa trở thành điểm tụ họp quen thuộc của bà con xã Sơn Lâm và các vùng lân cận. Ảnh: Đình Tuyên |
![]() |
| Bên dòng khe Cớ, xã Tam Quang. Ảnh: Đình Tuân |
![]() |
| Không chỉ có thác nước, những khe suối len lỏi qua các cánh rừng già cũng là điểm “hạ nhiệt” quen thuộc của cư dân miền núi. Các con suối nhỏ với làn nước trong xanh, nhiều cây cối râm mát tạo nên không gian dễ chịu giữa mùa Hè khắc nghiệt. Ảnh: Đình Tuyên |
![]() |
| Giữa cái nắng bỏng rát của miền Tây xứ Nghệ, những khe, suối, thác nước vẫn ngày đêm miệt mài tuôn chảy, mang theo sự mát lành của đại ngàn. Đó không chỉ là vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn là “quà tặng” quý giá giúp con người thêm yêu và gắn bó với miền đất khắc nghiệt nhưng đầy nghĩa tình này. Trong ảnh: Bãi tắm Cây Sung, bản Cao Vều, xã Anh Sơn. Ảnh: Rạng Đông |









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin