Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

TP Vinh: Một công dân dũng cảm bắt tội phạm

16:09, 17/06/2010
Đó là anh Lê Quốc Hùng (sinh năm 1962) trú tại khối 1 phường Hà Huy Tập – TP.Vinh.

Theo nguồn tin từ cơ quan CSĐT CATP Vinh, vào khoảng 14h ngày 12/6, có một người đàn ông dắt theo một bé trai khoảng chừng 8 tuổi bước vào quán bia hơi trên đường Nguyễn Trãi – TP.Vinh uống bia, khoảng 5 phút sau, người đàn ông bất ngờ xông vào trong nhà dùng dao khống chế yêu cầu chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1970) là chủ quán giao chìa khóa chiếc xe máy Suzuki Viva. Quá bất ngờ trước hành động của vị khách lạ, hoảng sợ, chị Hương vừa giao chìa khóa xe cho hắn vừa tri hô.

Nghe tiếng kêu cứu của chị Hương, anh Lê Quốc Hùng là chủ hiệu vàng Kim Nguyên Hùng, nằm sát bên cạnh chạy sang, thấy đối tượng đang dắt chiếc xe của chị Hương ra khỏi quán, anh liền yêu cầu người đàn ông bỏ dao xuống và để xe máy lại, nhưng đối tượng không nghe, anh Hùng đã lao vào ôm ghì đối tượng. Trong lúc giằng co, đối tượng đã dùng dao đâm vào ngực trái anh Hùng (cách tim khoảng 4cm) làm anh bị thương rồi vứt dao bỏ chạy. Lực lượng Công an và nhân dân đã phối hợp đuổi bắt được đối tượng đồng thời đưa anh Lê Quốc Hùng đi bệnh viện 115 để cấp cứu.

          Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Đoàn Văn Công (1976), quê xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, Nam Định cùng con trai tên Đoàn Anh Tài đang trên đường về quê thì hết lộ phí, nên nảy ra ý định cướp chiếc xe máy nói trên. Hiện cháu Đoàn Anh Tài được chuyển giao cho anh Đoàn Văn Hải là anh trai của đối tượng đưa về nuôi dưỡng. Đối tượng Đoàn Văn Công đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

 

          Về phía anh Hùng, sau khi được đưa đi bệnh viện 115 cấp cứu, hiện sức khỏe của anh Lê Quốc Hùng đã dần hồi phục. Ngày 13/6, lãnh đạo Công an TP. Vinh đã đến thăm hỏi và biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Hùng và có báo cáo gửi Lãnh đạo Công an.

(Minh Tâm)