Đời sống - Xã hội

Bản làng miền Tây ngập nặng sau lũ, giao thông chia cắt, nhiều nơi mất liên lạc

09:14, 23/07/2025
Đến rạng sáng 23/7, mưa đã ngớt, nước lũ cũng đã giảm độ dâng, song hàng chục bản làng miền Tây Nghệ An vẫn ngập trong nước, nhiều cầu bị cuốn trôi, đường bị chia cắt, nhiều bản chưa thể liên lạc.

Cảnh ngập lụt tại trung tâm các xã: Châu Khê, Tương Dương sáng 23/7. Clip: PV - CTV

5 giờ sáng, tại trung tâm xã Mường Xén, mưa đã ngớt, lũ đã giảm độ dâng, song toàn bộ nhà cửa hai bên Quốc lộ 7 khu vực dọc sông Nậm Mộ vẫn ngập quá nửa nhà. Một số nơi nước cơ bản rút thì bùn và rác tràn ngập. Nhiều hộ không kịp trở tay di chuyển đồ đạc, bỏ lại nhà cửa chạy lũ trong đêm; sáng nay đã lục tục trở về nhà, chứng kiến của cải, đồ đạc hầu như bị trôi, ngập, hư hỏng.

Trên địa bàn nhiều xã như Mỹ Lý, Nhôn Mai, hiện một số bản chưa thể kết nối liên lạc để nắm tình hình. Trong đó, tính đến 6 giờ sáng nay, với 7 bản dọc sông của xã Mỹ Lý, chính quyền chưa thể kết nối để cập nhật thông tin do nước ngập sâu, nhiều nhà đã bị cuốn trôi trong đêm.

Tại xã Con Cuông, xã Châu Khê, xã Tương Dương, cán bộ cơ sở cho biết, nhiều đoạn Quốc lộ 7 và các bản vẫn ngập sâu. Người dân vẫn phải di chuyển đồ đạc lên cao, giao thông chia cắt. Nhiều nơi lực lượng chức năng phải dùng xuồng, thuyền để di chuyển.

Cập nhật hình ảnh mưa lũ tại các địa phương sáng nay 23/7:

Trung tâm xã Mường Xén lúc 5h sáng 23/7 nước vẫn ngập quá nửa nhà. Ảnh: CSCC
Một số nhà ở Mường Xén vẫn ngập sâu gần hết tầng 1. Ảnh: CSCC
Nước sông Nậm Mộ vẫn cuồn cuộn chảy xiết, cây cối bị dồn ngập một đoạn dài trên Quốc lộ 7 đoạn gần cầu Mường Xén. Ảnh: CSCC
Trung tâm xã Tương Dương lúc 4h sáng 23/7. Ảnh: Đình Tuân
Trung tâm xã Tương Dương lúc 6h sáng 23/7. Ảnh: Đình Tuân
 
 
Trung tâm xã Châu Khê dọc Quốc lộ 7. Ảnh: CSCC
Người dân Châu Khê dùng xuồng để di chuyển. Ảnh: CSCC

 

Hoài Thu - Đình Tuân

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện