Đời sống - Xã hội

"Chợ mực nháy" Cửa Lò: Không cân, không bảng giá, vẫn tấp nập mỗi đêm

15:01, 25/03/2026
Khi đêm xuống, trên tuyến đường dẫn lên đảo Lan Châu (phường Cửa Lò, Nghệ An) một khu chợ đặc biệt lại sáng đèn. Không cân ký, không niêm yết giá, nhưng “chợ mực nháy” vẫn tấp nập người mua kẻ bán, trở thành điểm hẹn khó bỏ qua của du khách mỗi tối.

Khoảng 19h, dọc tuyến đường lên đảo Lan Châu bắt đầu rộn ràng. Ánh sáng không đến từ biển hiệu hay đèn điện mà từ những chiếc đèn pin trên tay người bán, soi xuống các chậu mực vừa đưa từ biển vào. Dưới ánh sáng ấy, từng con mực còn sống ánh lên lấp lánh, như cái tên “mực nháy” mà người dân địa phương quen gọi.

Không khí mua bán mực nháy tấp nập dọc tuyến đường lên đảo Lan Châu mỗi tối. Ảnh: Đình Tuyên
Không khí mua bán mực nháy tấp nập dọc tuyến đường lên đảo Lan Châu mỗi tối. Ảnh: Đình Tuyên

Chợ không có sạp hàng cố định, không lều bạt hay bàn ghế. Người bán chỉ cần một khoảng vỉa hè nhỏ, vài chậu mực và chiếc đèn pin là có thể bắt đầu buôn bán. Chính sự giản đơn này lại tạo nên nét riêng, khiến khu chợ trở nên gần gũi, khác biệt với những điểm bán hải sản thông thường.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở cách giao dịch. Mực không bán theo cân mà theo từng “mớ”, giá cả do người mua và người bán tự thoả thuận. Việc mua bán diễn ra thoải mái, nhanh gọn.

Không khí mua bán nhộn nhịp bên những mớ mực tươi vừa được đưa lên bờ. Ảnh: Đình Tuyên
Không khí mua bán nhộn nhịp bên những mớ mực tươi vừa được đưa lên bờ. Ảnh: Đình Tuyên

Chị Nguyễn Thị Hằng (trú phường Cửa Lò) cho biết: Gia đình tôi đi câu mực từ khoảng 16h, đến 19 - 20h thì cập bến. Mực vừa lên bờ là bán ngay nên rất tươi. Nhiều hôm khách đông, chưa đầy nửa tiếng đã hết sạch.

Theo chị Hằng, mỗi mớ mực có giá từ 80.000 - 100.000 đồng, thu nhập mỗi đêm dao động khoảng 1- 2 triệu đồng, đặc biệt vào mùa du lịch cao điểm. Nghề câu mực vì thế trở thành nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình ven biển.

Những mớ mực tươi ngon vừa được ngư dân đưa lên bờ. Ảnh: Đình Tuyên
Những mớ mực tươi ngon vừa được ngư dân đưa lên bờ. Ảnh: Đình Tuyên

Nhiều du khách cũng bị cuốn hút bởi trải nghiệm này. Những ngày cuối tuần, tuyến đường lên đảo Lan Châu thường chật kín người. Nhiều người phải len lỏi giữa dòng khách để chọn được mớ mực ưng ý.

Anh Trần Xuân Trung (trú xã Trung Lộc) chia sẻ: “Mực ở đây rất tươi, thịt chắc, ngọt. Giá cả tự thỏa thuận nên cũng thoải mái. Đi một vòng là có thể chọn được mực ngon mang về, vừa mua vừa trải nghiệm rất thú vị”.

Anh Trần Xuân Trung (bên phải, áo trắng) vui vẻ khi mua được mớ mực tươi vừa ý. Ảnh: Đình Tuyên
Anh Trần Xuân Trung (bên phải, áo trắng) vui vẻ khi mua được mớ mực tươi vừa ý. Ảnh: Đình Tuyên

Không dừng lại ở việc mua mang về, nhiều du khách còn nhờ chế biến ngay tại chỗ để thưởng thức vị ngọt tươi của mực vừa đánh bắt. Điều này càng làm tăng sức hút cho khu chợ đêm đặc biệt này.

Những mớ mực tươi ngon nhanh chóng được trao tay. Ảnh: Đình Tuyên
Những mớ mực tươi ngon nhanh chóng được trao tay. Ảnh: Đình Tuyên

Chợ mực nháy đang dần trở thành một điểm nhấn thu hút du khách tại địa phương. Không chỉ giúp ngư dân tăng thu nhập, mô hình này còn góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm về đêm cho du khách khi đến Cửa Lò. Dù xuất phát từ hoạt động buôn bán tự phát, chợ mực nháy đang cho thấy tiềm năng trở thành sản phẩm du lịch đêm nếu được tổ chức, quản lý bài bản.

Mực nháy hay còn gọi là mực nhảy, là loại mực vừa được câu lên, còn sống, các đốm sáng trên thân phát ánh liên tục. Loại mực này thường xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 8 và được xem là đặc sản nổi tiếng của vùng biển Nghệ An.

Chợ mực nháy, điểm hẹn khó bỏ qua mỗi khi đêm xuống ở Cửa Lò. Ảnh: Đình Tuyên
Chợ mực nháy, điểm hẹn khó bỏ qua mỗi khi đêm xuống ở Cửa Lò. Ảnh: Đình Tuyên

Giữa ánh đèn pin chập chờn, tiếng cười nói rôm rả và dòng người tấp nập, "chợ mực nháy" bên đường lên đảo Lan Châu không chỉ là nơi mua bán mà còn là một trải nghiệm rất riêng của phố biển về đêm. Chính sự tự nhiên, mộc mạc, chân chất ấy đã tạo nên sức hút bền bỉ níu chân du khách khi ghé thăm Cửa Lò.

Đình Tuyên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện