Pháp luật

Giọt nước mắt muộn màng của người đàn ông dùng súng bắn vợ tử vong

17:32, 10/03/2023
Ngày 10/3, Lương Văn Tới (SN 1962), trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự về tội Giết người. Nạn nhân của Tới không ai khác chính bà K.T.H. (SN 1962), vợ của bị cáo.
 Bị cáo tại phiên toà
Bị cáo tại phiên toà

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 21/8/2022, Lương Văn Tới đi uống rượu về gọi điện cho bà H., vợ của mình nhưng không bắt máy. Về đến nhà, Tới thấy vợ nằm trong buồng nên xảy ra cãi vã.

Bà H. bỏ ra ngoài, Tới bực tức cầm súng tự chế dọa bắn thì được con trai can ngăn.

Sau khi cất súng, Tới xuống bếp xin bà H. tiền mua nước ngọt để giải rượu nhưng không được đồng ý nên tiếp tục xảy ra cãi vã.

Lúc này, Tới về buồng ngủ lấy súng quay lại bắn vợ.

Nghe tiếng súng, người con trai sang cầu cứu hàng xóm, đồng thời tổ chức đưa bà H. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Lương Văn Tới bỏ trốn. Đến ngày 22/8/2022, đối tượng lên CQĐT đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyệt phạt Lương Văn Tới 17 năm tù về tội Giết người.

Ngọc Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện