Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

U22 Indonesia - U22 Việt Nam, 19h00 ngày 10/12: Lịch sử gọi tên

09:33, 10/12/2019
Tối nay, U22 Việt Nam sẽ được lịch sử gọi tên nếu giành tấm HCV SEA Games 30. Để hoàn thành ước mộng lớn sau 60 năm dài chờ đợi, lứa cầu thủ tài năng của HLV Park Hang Seo sẽ phải vượt qua thách thức cuối cùng mang tên U22 Indonesia, đội bóng đang chơi rất hay và khát khao giành HCV không kém.

Chung cơn khát vàng

Indonesia và Việt Nam là những quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á. Đây cũng là 2 đất nước có những “tín đồ” túc cầu cuồng nhiệt bậc nhất trong bóng đá khu vực. Có lẽ vì thế, bất kỳ cuộc so giày nào giữa 2 đội đều được đẩy lên sự cao trào. Trận chung kết SEA Games 30 cũng được đón nhận cùng sự kỳ vọng rất lớn của NHM Việt Nam và xứ vạn đảo.

Có thể hiểu được điều đó bởi 21 năm rồi, Indonesia vẫn mỏi mòn chờ đợi một tấm HCV ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Hai lần gần đây nhất, đội bóng xứ vạn đảo lọt vào trận chung kết, họ đều phải về nhì. Cụ thể tại SEA Games 2011, với tư cách là chủ nhà, Indonesia đánh rơi tấm HCV trên chấm 11m trước Malaysia. Hai năm sau đó tại Myanmar, một lần nữa Indonesia góp mặt trong trận chung kết nhưng rốt cuộc, họ phải cay đắng nhìn Thái Lan đăng quang.

Cũng sân chơi này, 60 năm qua, bóng đá Việt Nam đã phải thổn thức, phải rơi rất nhiều nước mắt, thậm chí dành cả thanh xuân để đợi chờ ngày các chàng trai đứng trên bục cao nhất ở đấu trường SEA Games. Trọng Hoàng chính là chứng nhân cho trận chung kết gần nhất của bóng đá Việt Nam tại SEA Games. Năm 2009 tại Lào, đội bóng do HLV Henrique Calisto giành vé chơi trận cuối cùng một cách thuyết phục. Nhưng rồi, Trọng Hoàng và các đồng đội đã gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường khi để thua U23 Malaysia với tỷ số 0-1.

10 năm sau kỳ SEA đại hội đó, Trọng Hoàng lại có mặt ở một trận chung kết SEA Games. Hơn ai hết trong đội hình U22 Việt Nam hiện nay, cầu thủ kỳ cựu này hiểu rõ khát khao cháy bỏng về tấm huy chương vàng của bóng đá nước nhà. Anh chắc chắn, anh sẽ cùng các đàn em dốc hết sức chiến đấu để hiện thực hóa giấc mơ vàng ấy.

Đấu trí, đấu bản lĩnh và đấu sự kiên cường

Trở lại với trận đấu hôm nay, U22 Indonesia đã phải uống trọn chén đắng ở vòng bảng khi để thua 1-2 trước U22 Việt Nam. Sau trận đấu hôm ấy, HLV Indra Sjafri tuyên bố, Indonesia tạm vay một món nợ và chờ Việt Nam ở chung kết để thanh toán. HLV tài năng này có lẽ không hề “chém gió”. Cần biết, U22 Indonesia càng chơi càng hay, và lực lượng hiện tại là tập hợp những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Indonesia do chính HLV Sjafri tuyển chọn và dẫn dắt trong một quãng thời gian rất dài. Trong số ấy, có những gương mặt nổi bật như Egy Maulana, Firza Andika, Resky Fandi…

Các tuyển thủ Việt Nam (áo đỏ) đã sẵn sàng xung trận và giành lấy vinh quang.
Các tuyển thủ Việt Nam (áo đỏ) đã sẵn sàng xung trận và giành lấy vinh quang.

Các học trò của ông Sjafri cũng rất hiểu nhau. Đôi khi người ta cảm giác, Egy Maulana và Evan Dimas chuyền bóng mà không cần nhìn nhau. Sự tự tin cùng cái tôi muốn được thể hiện của tuổi trẻ đã giúp họ đánh bại tất cả để vào chơi trận chung kết với U22 Việt Nam. Đến đây sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra, vậy U22 Indonesia có gì đặc biệt? Có quá nhiều dữ liệu về đội bóng này cần được HLV Park Hang Seo và các học trò mổ xẻ. 

Dễ thấy Indonesia rất mạnh ở hai biên, đặc biệt là biên trái với sự góp mặt của ngôi sao đang lên Egy Maulana. Các học trò của ông Park sẽ phải tìm ra cách không cho cầu thủ này thoát xuống đáy biên rồi trả những đường bóng ngược trở lên cho đồng đội dứt điểm. Rất nhiều đối thủ đã phải ôm hận vì đòn đánh này của Indonesia. Đội bóng của Sjafri cũng xuất sắc trong những tình huống xử lý cá nhân ở biên phải với Saddil Ramdani, người rất nhanh trong những cú “sang số” rồi quăng mu vào góc xa. Đó là chưa kể Osvaldo Haay, cầu thủ rất giỏi tạo đột biến với sự khéo léo của mình ở trung lộ.

Trái ngược với hàng công đang thăng hoa, khâu hỗ trợ phòng ngự từ xa của Indonesia lại khá tệ. Những bàn thua trong trận đấu với Việt Nam   (1-2) hay trận bán kết với Myanmar (2-2 trong 90 phút) đã nói lên điều đó. Dĩ nhiên, HLV Park Hang Seo đã nhìn ra khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ chính là mảnh đất màu mỡ để các tiền đạo U22 Việt Nam… thâm canh. Vấn đề là khai thác khoảng trống ấy như thế nào, và ông Park cần những “vũ khí” đặc biệt mà đối thủ chưa thể đọc vị, ví dụ như tình huống băng lên ở trung lộ và sút xa xuất thần của Hoàng Đức ở vòng bảng chẳng hạn.

Có vẻ như U22 Việt Nam đã chuẩn bị cho một kịch bản để đưa U22 Indonesia vào thế trận của mình. Một trận chung kết cân não khi đôi bên đã quá hiểu nhau. Một trận đấu không chỉ là cuộc đấu trí, đấu bản lĩnh và còn cả sự kiên cường trên từng mét vuông sân cỏ. Dẫu muôn trùng khó khăn nhưng người ta tin, các học trò của ông Park sẽ làm được giống như những bóng hồng Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để giành lấy tấm HCV đầy kiêu hãnh.

Lịch sử đang vẫy gọi HLV Park Hang Seo và các học trò!

Theo Bóng đá Plus

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm