Thể thao

Haaland lập kỷ lục ghi bàn, Man City "hủy diệt" Leicester

07:52, 16/04/2023
Giành chiến thắng áp đảo trước Leicester cùng với kỷ lục ghi bàn mới nhất của Erling Haaland, Man City cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch sân cỏ nước Anh.

Thay đổi đôi chút trong đội hình xuất phát so với cuộc tiếp đón Bayern Munich hồi giữa tuần tại Champions League, chủ nhà Man City dường như mạnh hơn nhiều và đó chính là điều khiến đội khách Leicester phải lo lắng. "Bầy cáo" đã thua 8 trong 9 chuyến xuất quân gần nhất và ngay cả việc tìm kiếm 1 điểm tại sân Etihad cũng trở thành mục tiêu hết sức khó khăn cho HLV tạm quyền Dean Smith.

Chỉ 5 phút sau khi bóng lăn, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số và người lập công là John Stones với cú vôlê đẹp mắt đánh bại thủ môn Daniel Iversen phía Leicester. Trung vệ này đang được ông thầy Pep Guardiola thử nghiệm trong vai trò tiền vệ và anh thể hiện khá tốt ở 2 trận đấu liên tiếp.

Chưa hết choáng váng với bàn thua sớm, Leicester tiếp tục bị thổi phạt đền ở phút 13 sau khi Wilfried Nndidi để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Erling Haaland được trao trọng trách và chân sút người Na Uy dễ dàng ghi bàn từ chấm đá phạt 11m.

"Quái thú" nâng tỉ số lên 3-0 cho Man City sau đó 12 phút khi tăng tốc loại bỏ cặp trung vệ đội khách Wout Faes - Harry Souttar để nhận bóng từ De Bruyne và dứt điểm vào góc xa.

Erling Haaland sút phạt 11m thành công và hoàn tất cú đúp bằng phong cách ghi bàn lạnh lùng.
Erling Haaland sút phạt 11m thành công và hoàn tất cú đúp bằng phong cách ghi bàn lạnh lùng sau đó.

"Cú đúp" mới nhất giúp Haaland chạm mốc 32 bàn thắng từ đầu mùa, bắt kịp kỷ lục 32 bàn của Mohamed Salah mùa 2017-2018 trong một mùa giải có 38 vòng đấu. Chân sút người Na Uy hiện chỉ còn kém kỷ lục 34 bàn mà hai cựu danh thủ Andy Cole và Alan Shearer cùng nắm giữ khi ghi bàn ở các mùa giải Ngoại hạng có 42 vòng đấu. Man City còn thi đấu 8 trận Ngoại hạng mùa này và đó là cơ hội để Haaland tự tay xác lập những kỷ lục ghi bàn mới cho sân cỏ nước Anh.

Dẫn trước 3 bàn từ rất sớm là lý do để Man City giảm nhịp độ tấn công, rút dần các trụ cột ra sân nhằm dưỡng sức cho trận tứ kết lượt về Champions League vào tuần tới. Leicester không bỏ qua cơ hội này và có bàn gỡ ở phút 75 do công Kelechi Iheanacho, một "người cũ" của Man City.

James Maddison và đồng đội bỏ lỡ nhiều tình huống có thể gỡ hòa
James Maddison và đồng đội bỏ lỡ nhiều tình huống có thể gỡ hòa

Tỉ số lẽ ra phải là 3-3 nếu James Maddison phút 85 và Kelechi Iheanacho phút 90+1 không bỏ lỡ ở các tình huống đối mặt với thủ thành Ederson cũng như khung thành Man City đã hoàn toàn bỏ trống. Một dấu chấm hết cho những nỗ lực trong vô vọng của "Bầy cáo" ở cuộc đua trụ hạng.

Trong khi đó, với chiến thắng 3-1 trên sân nhà, Man City đã rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Arsenal xuống chỉ còn 3 điểm và cả hai đều đã ra sân 30 trận. Chuyến làm khách đến sân West Ham đêm 16-4, vì thế, trở thành áp lực rất lớn đối với Arsenal.

Trừ Crystal Palace có chiến thắng 2-0 ngay trên sân đội chót bảng Southampton, vòng 31 Ngoại hạng Anh dường như không dành cho các đội bóng thành London khi Chelsea và Tottenham trên sân nhà đều nhận thất bại cay đắng. Chelsea mở tỉ số nhưng lại để Brighton thắng ngược 2-1 trong khi Tottenham sớm có bàn thắng do công của Son Heung-min nhưng chung cuộc vẫn thua 2-3 dưới tay Bournemouth.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện