Đời sống - Xã hội

Nông dân chong đèn nhổ mạ, ruộng đồng vui như trẩy hội

10:05, 31/05/2021

Để tránh nắng nóng gay gắt, bà con nông dân một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tiến hành sản xuất vụ hè thu vào ban đêm.

Thời gian qua, vào ban đêm những cánh đồng ở Thanh Chương trở nên nhộn nhịp sống động hơn bao giờ hết, bởi bà con nông dân đang tập trung xuống đồng sản xuất vụ hè thu. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng máy cày xình xịch. Tất cả tạo nên một khung cảnh vui tai, sống động.  

Mỗi người một dụng cụ chiếu sáng phục vụ nhổ mạ.

Bà Nguyễn Thị Năm, ở xóm Tràng Thọ xã Xuân Tường cho biết: "Nhổ mạ buổi tối, trời mát, đảm bảo sức khỏe, làm việc năng suất, cây mạ cũng xanh tươi. Đi làm ban đêm, bà con thường mang theo các loại đèn: đèn tích điện, đèn ắc quy, đèn đội đầu, thậm chí nổ xe máy... đảm bảo ánh sáng để làm việc. Cả làng ra đồng đi làm đêm, ngoài đồng vui hơn ở nhà".

Bà Nguyễn Thị Năm, năm nay đã 65 tuổi đã quen với việc làm đêm vụ hè thu.

Trên địa bàn huyện Thanh Chương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên rất khó khăn về máy gặt, so với mọi năm, năm nay thu hoạch vụ xuân chậm hơn so với các năm trước, dẫn đến việc triển khai sản xuất vụ hè thu cũng chậm hơn.

Tranh thủ thời gian, nhiều bà con nông dân gieo cấy vào ban đêm, vừa để tránh nóng, vừa đảm bảo tiến độ sản xuất vụ hè thu.

Vì thế, vừa để tránh nắng nóng và kịp tiến độ thời vụ, bà con nông dân Thanh Chương đã tranh thủ gặt lúa vào ban đêm. Các gia đình huy động hết nhân lực từ ông già, bà lão đến các cháu học sinh vừa được nghỉ hè cũng tranh thủ ra đồng phụ giúp gia đình thu hoạch lúa. 

Người cầm đèn pin, điện thoại, có gia đình còn mang cả ấm trà ra cánh đồng để vừa làm việc vừa trò chuyện. 
Tập trung tối đa "quân số" các hộ dân làm đêm.

Theo bà con, làm việc vào ban đêm vừa tránh được nắng vừa làm việc được hiệu quả hơn và quan trọng nhất là giữ gìn được sức khỏe, nhất là trong đợt cao điểm nắng nóng như hiện nay.

Văn Lý

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện