Giáo dục

Đường tới trường của thầy cô giáo vùng cao

07:58, 05/09/2020
Nhân ngày khai giảng năm học mới 2020-2021, Truyenhinhnghean.vn xin chia sẻ những khó khăn vất vả của thầy và trò nơi vùng cao, biên giới qua chùm ảnh do phóng viên và cộng tác viên ghi lại trong quá trình đồng hành cùng thầy cô và học sinh nơi đây.

Gửi con nhỏ nhờ cha mẹ ở quê nuôi, nhớ con chỉ biết thêm thương trò, những lứa học trò như khoai, như sắn. Chiếc xe máy - gia tài lớn nhất, dành dụm nhiều năm lương mới mua được, đi vài năm đã tàn tạ, sửa thì tốn thêm tiền triệu, bán ko ai thèm rước. Sắt thép còn vậy, huống chi là tuổi xuân xanh.

Không ai chọn được nơi mình sinh ra. Và nếu như ai cũng lựa chọn được cách mình sẽ sống cho đỡ gian khó hơn, thì ai sẽ dạy dỗ nên người những lớp lớp trẻ nghèo - chủ nhân của miền biên cương xa xôi, phên dậu của đất nước để mỗi ngày nơi phố thị ta đang được sống bình yên?

 

Thầy, trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Hữu Khuông, Tương Dương tới lớp. Ảnh từ fb Sơn Nguyễn Đức
 
Đường đến điểm trường Lưu Tân, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn.
 
Phút nghỉ chân trên đường tới điểm trường bản Sa Va, Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn. Ảnh từ fb Lương Văn Quý
Đường đến Trường Tiểu học Tri Lễ 4, huyện Quế Phong. Ảnh: Fb Lê Giáp

 

Mai Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện