Thế giới

Người đàn ông Việt Nam chèo xuồng cao su tính vượt biển thăm vợ ở Ấn Độ

12:54, 24/03/2022
Hải quân Thái Lan cho biết đã cứu được một người đàn ông Việt Nam chèo xuồng cao su lênh đênh trên biển. Anh này nói muốn chèo đến Ấn Độ để thăm vợ sau thời gian bị chia cắt vì COVID-19.
Người đàn ông Việt Nam vượt biển trên chiếc xuồng cao su cùng với một bình nước và ít thức ăn - Ảnh: Hải quân Thái Lan
Người đàn ông Việt Nam vượt biển trên chiếc xuồng cao su cùng với một bình nước và ít thức ăn - Ảnh: Hải quân Thái Lan

Báo Bangkok Post dẫn thông tin từ Hạm đội 3 của Hải quân Thái Lan cho biết họ nhận được tin báo từ một lái tàu đánh cá địa phương báo đã nhìn thấy một người đàn ông trên biển lúc 11h50 ngày 23-3.

Người đàn ông chèo một chiếc xuồng bằng cao su cách đảo Similan khoảng 14km và cách bờ biển tỉnh Phangnga 80km.

Khi lực lượng cứu hộ đến, họ nhìn thấy chiếc xuồng cao su đã được cột vào chiếc tàu đánh cá. Người đàn ông được xác định là Ho Hoang Hung, 37 tuổi. Trên chiếc xuồng cao su dài 2,5m chỉ có 1 bình nước đã gần cạn, khoảng 10 gói mì ăn liền và 1 chiếc vali.

Người đàn ông này cho biết muốn chèo đến tận Ấn Độ để gặp vợ là người Ấn Độ đang ở Mumbai. Họ cưới nhau cách đây 2 năm nhưng bị chia cách do dịch COVID-19.

Theo lời khai, anh này lên chuyến bay từ TP.HCM sang Bangkok vào ngày 2-3 và tính bay tiếp sang Ấn Độ nhưng không xin được thị thực. Vì vậy, anh bắt xe buýt xuống Phuket mua xuồng cao su để vượt chặng đường biển dài gần 2.000km đi tìm tình yêu. 

Anh bắt đầu chèo từ ngày 5-3 và đã trải qua 18 đêm lênh đênh trên biển trước khi được giải cứu.

Người chồng Việt Nam này đã được đưa về văn phòng Công viên quốc gia Mu Ko Similan ở Phangnga để hỗ trợ thêm.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện