Văn hoá giải trí

Trò chuyện cuối tuần: Nhà văn Phạm Ngọc Tiến – Người giỏi vẽ ma

09:18, 11/03/2020

Tự nhận mình là một "con ma" chính hiệu, xen giữa những “khoảng chạy” dài hơi với phim truyền hình, nhà văn - nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến đã chứng minh một triết lí nhân sinh: Biết nhìn để thấy!

Đó là chia sẻ của nhà văn – nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến trong cuộc Trò chuyện cuối tuần với NTV.

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến – Tác giả của nhiều bộ phim truyền hình “ăn khách” như: Ma làng, Đàn trời, Đất và Người, Gió làng Kình… và gần là “Sinh tử”.
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến – Tác giả của nhiều bộ phim truyền hình “ăn khách” như: Ma làng, Đàn trời, Đất và Người, Gió làng Kình… và gần đây nhất là “Sinh tử”.

Mặc dù là một người “giỏi vẽ ma”, từ ma làng cho đến ma phố, thế nhưng, mỗi dự án phim, nhà văn Phạm Ngọc Tiến đã phải ấp ủ nó từ 3-5 năm (Ma làng, Đất và Người), thậm chí là gần 10 năm (Sinh tử).

Trò chuyện cuối tuần: Nhà văn Phạm Ngọc Tiến
Điểm hẹn của cuộc trò chuyện với nhà văn Phạm Ngọc Tiến là Nocenco Coffee (số 25 Quang Trung - TP Vinh)

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến – Cha đẻ của những “con người” thời đại đã “nuôi” tuyến nhân vật như thế nào?

Những bế tắc trong “Sinh tử” được gỡ bằng từ khóa “Nghệ An”. Phải chăng “Sinh tử” được đón đợi vì thời cuộc là thế?

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến  c
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến cùng cộng sự trong một chuyến điền dã tại Nghệ An cho dự án phim mới

Dự án phim mới của nhà văn Phạm Ngọc Tiến sẽ có nội dung gì? Nó gắn với mảnh đất nào?

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến và ê kíp thực hiện chương trình Trò chuyện cuối tuần
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến và ê kíp thực hiện chương trình Trò chuyện cuối tuần

21h05 Chủ nhật, ngày15/3/2020, Trò chuyện cuối tuần: Nhà văn Phạm Ngọc Tiến - Người giỏi vẽ ma.

Lê Trang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện