Thế giới

Động đất Venezuela: Cứu sống 2 cha con sau 4 ngày bị chôn vùi dưới đống đổ nát

15:08, 29/06/2026
Lực lượng cứu hộ quốc tế vừa tạo nên kỳ tích khi đưa thành công 2 cha con ra khỏi đống đổ nát sau gần 4 ngày bị chôn vùi trong thảm họa động đất kép tại Venezuela.

Tính đến sáng 29/6 (giờ địa phương), nỗ lực tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela vẫn đang diễn ra khẩn trương sau 2 trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra vào tuần trước. Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez, thảm họa đã khiến ít nhất 1.450 người thiệt mạng, 3.150 người bị thương và con số thương vong dự báo sẽ còn tăng.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân sống sót ra khỏi đống đổ nát tại Caraballeda (Venezuela) ngày 28/6, trong bối cảnh hàng nghìn người đang chạy đua với thời gian đào bới ngày đêm để tìm kiếm người mất tích sau thảm họa động đất khiến gần 1.500 người thiệt mạng. Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân sống sót ra khỏi đống đổ nát tại Caraballeda (Venezuela) ngày 28/6, trong bối cảnh hàng nghìn người đang chạy đua với thời gian đào bới ngày đêm để tìm kiếm người mất tích sau thảm họa động đất khiến gần 1.500 người thiệt mạng. Ảnh: AFP

Tại Caraballeda, thị trấn ven biển cách thủ đô Caracas khoảng 40km, các nhân viên cứu hộ từ Pháp và Mỹ đã giải cứu thành công một người đàn ông cùng cậu con trai tuổi vị thành niên.

Cậu bé được đưa ra trước trên cáng cứu thương trong tình trạng toàn thân phủ kín bụi, đầu gối rướm máu và tay phải băng bó. Người cha được đưa ra ngay sau đó và nhanh chóng được gắn các thiết bị y tế hỗ trợ. Dù kiệt sức và sợ hãi, sự sống sót của 2 cha con sau gần 96 giờ đồng hồ đã thắp lên tia hy vọng hiếm hoi cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo khung thời gian 72 giờ đầu tiên đã khép lại, hy vọng tìm thấy nạn nhân sống sót ngày càng mong manh.

Tại thành phố ven biển La Guaira, sự tuyệt vọng bao trùm những người ở lại. Anh Hector Aguilera, người đang tìm kiếm 4 thành viên trong gia đình, nghẹn ngào: "Họ đang bị chôn vùi dưới đó. Chúng tôi biết họ đã mất, nhưng vẫn phải ở đây. Mọi hy vọng đã tắt, tất cả những gì tôi còn lại chỉ là những ký ức".

Lực lượng cứu hộ nỗ lực đào bới đống đổ nát tại Caraballeda (Venezuela) ngày 27/6. Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ nỗ lực đào bới đống đổ nát tại Caraballeda (Venezuela) ngày 27/6. Ảnh: AFP

Thiên tai tàn khốc đã khiến 774 tòa nhà bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó 189 công trình đổ sập hoàn toàn. Tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm và công tác cứu trợ khó khăn đã khiến tình hình an ninh tại một số khu vực như La Guaira diễn biến phức tạp.

Trước bối cảnh đó, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định các nỗ lực tìm kiếm sẽ không dừng lại khi vẫn còn hy vọng. Bà cũng gửi lời cảm ơn tới cộng đồng quốc tế. Đến nay, 24 quốc gia đã gửi 521 tấn hàng viện trợ, 86 đơn vị chó nghiệp vụ và hơn 2.700 nhân viên cứu hộ đến hỗ trợ Venezuela.

Theo Liên hợp quốc, thảm họa này gây thiệt hại vật chất ước tính lên tới 6,7 tỷ USD. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo khoảng 6,76 triệu người có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, rơi vào cảnh thiếu nơi trú ẩn, nước sạch, thuốc men và thực phẩm.

Hoàng Bách

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện